"Nấu cơm cho gấu con mê, ai ngờ bé nhìn thấy đĩa cơm lại khóc thét vì mẹ trang trí mặt gấu không như mong đợi!"
Nấu ăn cho trẻ tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại không dễ dàng, đặc biệt khi trẻ có yêu cầu về hình thức món ăn. Một bà mẹ ở TP.HCM, Đoàn Lê Kim Cương, chia sẻ câu chuyện về con trai mình trên mạng xã hội. Bé rất háo hức chờ món cơm hình gấu Panda, nhưng khi thấy trang trí bằng tương cà, bé đã khóc vì tưởng gấu bị "chảy máu". Mẹ phải mất gần hai tiếng để giải thích, trong khi bé vẫn nghĩ rằng mẹ không thương gấu. Hình ảnh bé khóc bên đĩa cơm đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Chị Kim Cương chia sẻ về con trai Nguyễn Quốc Bảo, 4 tuổi. Cuối tuần trước, sau khi trồng hoa hồng, chị quyết định nấu ăn cho các con. Bảo muốn ăn cơm hình gấu Panda, trong khi chị gái lại thích cơm hình trái tim. Chị đã nấu món cơm với hoa đậu biếc và bò bít tết sốt nấm phô mai mất 1 tiếng rưỡi. Tuy nhiên, khi bưng ra, Bảo khóc vì thấy Panda bị chảy máu. Dù mẹ giải thích suốt 2 tiếng, Bảo vẫn không ăn. Cuối cùng, chị chuyển Panda sang đĩa khác và dỗ Bảo bằng cách bảo bé chăm sóc cho Panda. Bảo dịu lại và lấy đồ chơi bác sĩ để khám bệnh cho Panda, rồi nói: "Bây giờ Panda về với mẹ Panda đi."
Mẹ ơi, đưa Panda về nhà trước đã, rồi con sẽ đi rửa mặt và ăn cơm. Chị Kim Cương cất miếng trứng vào tủ lạnh sau khi lau sạch tương cà. Khi Bảo xuống thăm Panda vào chiều, thấy không còn chảy máu nên nghĩ Panda đã khỏi. Hôm sau, ba Bảo ăn miếng trứng đó và cậu bé quên hết mọi chuyện. Chị Kim Cương cho biết Bảo rất ngoan, từ nhỏ chưa từng quậy phá. 2,5 tuổi, Bảo đã biết đếm từ 1 đến 100 bằng tiếng Anh và đọc các từ về rau, củ, trái cây dù chưa học tiếng này. 3,5 tuổi, Bảo có thể đọc truyện Bubu và chữ trên biển quảng cáo, thậm chí còn đọc được Menu tại nhà hàng Nhật. Chị nghĩ có thể Bảo tự học qua Youtube hoặc ngồi cạnh khi chị hai học.
Bảo là một cậu bé thông minh, từ 3,5 tuổi đã biết đọc truyện Bubu. Bé rất lém lỉnh, độc lập và không hay nhõng nhẽo. Khi áo bẩn, Bảo tự lau sạch. Bé cũng rất hiểu chuyện và quan tâm đến mọi người, đặc biệt là mẹ; khi mẹ ốm, Bảo tự rót nước cho mẹ, và khi thấy mẹ mang vác nặng, bé chạy đến giúp. Câu chuyện của mẹ con chị Kim Cương và bé Bảo mang lại tiếng cười và sự ngợi khen cho sự dễ thương, thật thà, ngoan ngoãn cùng tình yêu động vật của Bảo. Hy vọng mẹ sẽ trang trí món ăn đẹp hơn lần sau để Bảo không phải khóc sưng mắt nữa.






Source: https://afamily.vn/hi-hui-nau-mon-com-gau-con-thich-ai-de-vua-nhin-dia-com-be-da-khoc-thet-vi-me-lo-trang-tri-mat-gau-the-nay-202006161517517.chn